Nhập viện sau đêm lâm trận với chồng, tôi đỏ mặt khi bác sĩ phát hiện điều này trong "cô bé" của mình.
Bây giờ là 2h sáng, hôm qua vợ chồng tôi đã có một đêm quấn quýt nồng nàn sau hơn một tháng xa cách. Đây là lần đầu chồng đi công tác lâu như vậy trong 5 năm sống chung. Thời gian qua, cả hai đều bận rộn nên ít gần gũi. Vừa về nhà, chồng tôi đã kéo tôi lên giường dù tôi là người truyền thống và thường ngại ngùng. Thật bất ngờ, đêm qua chúng tôi lại cháy bỏng như thời mới yêu, thậm chí còn hơn cả những ngày trăng mật. Dù sau khi sinh hai đứa, chồng tôi ít đòi hỏi, nhưng đêm qua đã khiến tôi xua tan mọi lo lắng về việc anh có thể chán mình. Sáng nay, nhìn chồng ngủ ngon bên cạnh, tôi cảm thấy xấu hổ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Ai mà ngờ "ông chú" này lại hâm nóng tình cảm với vợ ấn tượng đến vậy! Sáng dậy, tôi thấy người mỏi mệt và phát hiện phần dưới đau dữ dội, chảy máu. Hoảng quá, tôi gọi chồng chở đi bệnh viện ngay. Khi vào khám, tôi ngại khi gặp bác sĩ nam. Sau khi trình bày, bác sĩ yêu cầu tôi giơ chân ra và quát lên khiến tôi sợ hãi. Một lát sau, tôi cảm thấy đau rát khi bác sĩ rút ra một cái gì đó. Thì ra là một cái bao cao su nhăn nhúm, dính đủ thứ. Nhìn thấy chồng, mặt anh cũng co rúm lại.
Ra đến xe, tôi tức giận ném túi vào chồng và hỏi tại sao lại có thứ đó trong "chỗ ấy" của tôi. Chồng thú nhận do đêm qua anh lỡ ra sớm, khiến bao bị tuột và mắc lại trong tôi, làm tôi đau bụng dưới. Tôi xấu hổ muốn độn thổ ở phòng khám và quyết định không muốn yêu đương gì nữa!
Source: https://afamily.vn/nhap-vien-sau-mot-dem-cuong-nhiet-voi-chong-toi-nguong-chin-ca-mat-khi-bac-si-loi-thu-nay-ra-khoi-co-be-20210623122441458.chn